TÔI MUỐN - Ngâm thơ Phạm Bá Nhơn - Nghệ sĩ Phan Xuân Thi & Hồng Vân

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 18. 11. 2020
  • Tôi Muốn
    Thơ: Phạm Bá Nhơn
    Diễn ngâm: Phan Xuân Thi & Hồng Vân
    www.phambanhon.com
    Tôi muốn đi qua những con đường
    Ngập tràn trong nắng mới yêu thương
    Có hơi sương đọng trên cành lá
    Có tiếng cười vang nhịp trống trường
    Tôi muốn băng qua những dòng sông
    Gió lên thoang thoảng chút hương đồng
    Lúa vàng thơm ngát mùi đất mới
    Vọng tiếng vi vu khúc sáo lòng
    Tôi muốn vòng quanh những lũy tre
    Đong đưa nhịp võng giữa trưa hè
    Lắng nghe tha thiết lời ru mẹ
    Ngọt giọng ca dao mấy điệu vè.
    Tôi muốn bạn bè vẫn gặp nhau
    Để cùng san sẻ những thương đau
    Ngồi ôn mẩu chuyện đời lưu lạc
    Tình nghĩa vuông tròn thuở trước sau
    Tôi muốn tặng người đóa hoa tươi
    Đượm tình như thuở chớm đôi mươi
    Đóa hoa tỏa ngát thơm mười hướng
    Để mãi cho nhau thắm nụ cười
    Tôi muốn trở về thăm xóm quê
    Ngắm bầy trâu gặm cỏ trên đê
    Cánh diều căng gió chiều xanh biếc
    Vỗ cánh đàn chim tối kéo về.
    Tôi muốn hồn thơ vọng quê hương
    Một đời nắng lửa với mưa sương
    Công cha chồng chất cao hơn núi
    Xuống ruộng lên rừng nghĩ quá thương
    Tôi muốn chiều nay có mẹ về
    Để lòng khơi dậy những say mê
    Mẹ là tất cả, là biển rộng
    Nuôi lớn đàn con giữa bốn bề
    Tôi muốn tìm về ánh lửa rơm
    Củ khoai nướng chín hãy còn thơm
    Đàn bầu ai oán đêm trăng xuống
    Sâu lắng hồn quê vọng tiếng buồn
    Tôi muốn từng đêm giấc ngủ đầy
    Để lòng ấp ủ chút ngất ngây
    Mang theo tất cả vào cơn mộng
    Quên bớt gian truân giữa chốn này
    Tôi muốn một mai lỡ chẳng về
    Xin quỳ tạ lỗi mối tình quê
    Mái đầu lúc ngả màu hoang phế
    Vẫn mãi không quên buổi hẹn thề.

Komentáře • 3