NGÀY KHÔNG CÒN MẸ - PHAN ĐÌNH TÙNG
Vložit
- čas přidán 4. 03. 2020
- Lời bài hát: Ngày Không Còn Mẹ
Ngày không còn mẹ con mới hiểu lòng mẹ bao la
Vầng trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối
Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi
Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương.
Ngày không còn mẹ con mới hiểu ngọt ngào lời ru
Đời bao lắng lo con thấy cần những bàn tay nâng đỡ
Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi
Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ.
Mẹ về quê hương chốn xa vời
Tình mẹ thênh thang như mây trời
Nguyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé
Mẹ về quê hương chốn xa vời
Tình mẹ thương con không đổi dời
Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao
Hỡi con yêu của mẹ.
Ngày không còn mẹ con mới hiểu mẹ là dòng sông
Chở bao ước mong mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến
Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi
Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong
Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi
Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương
Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi
Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ.
36 tuổi đời tưởng rằng mình đã trưởng thành mạnh mẽ lắm.khi mẹ ra đi ngay trên tay mình trời đất như sụp đổ.cổ họng nghẹn cứng mà không khóc nổi.cố gắng mạnh mẽ để không bật khóc.con nhớ mẹ lắm mẹ à
Bai hat qua hay qua buon! Ai nghe ma khong nho Me duoc ban oi!
Mẹ mất xong tôi mới biết bài này.. cam ơn mẹ đã nuôi con khôn lơn, suốt cuộc đời con không thể nào quên..
Ai còn nghe bài này k BH tui nghe lại nghĩ rằng ai còn mẹ thì hãy yêu quý mẹ Nha đừng để lúc mẹ mất mới đau lòng hãy tôn trọng những ngày tháng ở bên mẹ
Mình mới mất người thân nên nghe bài hát này chỉ muốn khóc thôi
mẹ tớ vừa mất rồi bạn ạ
Hôm nay con buồn và nhớ mẹ lắm ngày không còn mẹ con mới hiểu lòng mẹ bao la
Ai còn mẹ hãy yêu thương chăm sóc để mất rồi là không còn gì để báo hiếu
7 nam roi con mãi mãi mồ côi cả cha lẫn mẹ.xin Chua cứu rỗi linh hồn Têresa va Anton
Nghe bài này mình lại nhớ mẹ cha
Con mồ côi mẹ thật rồi.....😭😭😭😭
Hãy luôn trân trọng và báo đáp cha mẹ😔😔
Mẹ con mới jk ngày 30 t1 năm 2021 xin chúa dắt dìu còn đường cho mẹ con maria tạ ơn chúa..
Tôi mất ba đã hai năm rồi. Nghĩ đến ngày mẹ tôi sẽ xa tôi thì nước mắt cứ tuôn trào.
Lúc nào cũng nhớ mẹ ,mẹ ơi
Nhớ mẹ lám
Hãy tôn trọng mẹ khi mẹ còn😔
Con nhớ mẹ , mẹ ơi
Con yêu mẹ 🧡❤️
Hãy ythuong bme thật nhiều 🥰
Hãy đăng nhiều bài thánh ca để được nghe nhạc thánh mỗi ngày.Amen
Hay quá
Ngày ko còn mẹ con mồi hiểu lòng mẹ bao la , xin chúa don cha mẹ con là linh hôn phê rô linh hôn ma ri a về thiên đang , xin chúa tha thứ cho các linh hôn đã qua đoi
Nghe lại vẫn còn hay
The la khong bao gio trong thay me nua
Cam ta Chua vi con con cha con mẹ muon ngan doi con ta Ơn Chua
Đi đâu để tìm đc mẹ tôi.
😢
con nhớmej
*Phan Đinh Tùng not Phan Đình Tùng*
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
M