Thư gửi hư vô - Kyo ft Asa

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 12. 09. 2024
  • Intro :
    KsHomie ( KsHomie.Com)
    Thư Gửi Hư Vô
    Hãy nghĩ lại người ơi hãy...
    Đừng mãi đắm trong giấc muôn màu
    Chốn xa nào vẫn có 1 lòng tin vẫn luôn dõi theo
    Luôn chở che mà sao vẫn còn vô tâm quá
    Hãy quay về quay về bên vòng tay
    Mỗi đêm lạnh giá băng ai nào hay
    Và ng hãy trở về bản thân mình
    Và đừng đánh mất mình e hỡi...
    KShomie ......
    Sẽ dạy cho mày đừng nên bán rẻ bạn bè,
    Mày quên đi nó, phụ bạc chúng nó khi giá còn chưa cao.
    Có ngu nhưng sống lâu rồi sao mày không hiểu đạo lý bán bạn bè khi giá còn chưa cao.
    Thằng bạn của mày điz mày nhân ngày được nghỉ bớt chút thời gian ngồi viết trước khi phụng dưỡng mẹ già
    Còn mày rong ruổi làm king của toàn Việt Rap -- Ngôi nhà tráng lệ không có cửa ra
    Mày nhìn lại đi , bố mẹ mày đang làm gì ? Mày đang làm gì hay mất thời gian vô bổ cùng vài con đĩ !
    Chạc tuổi như mày các anh của tao đã lập gia đình, đam mê của họ hạnh phúc cùng con thích thú
    Giờ mày còn muốn làm king , gia đình của mày là bọn 9x , gọi anh nghe ngượng chắc nên gọi chú
    Đừng trách tao vì tao nhắc lại chuyện cũ
    Khi 5 năm trước mày đi trông nét ,đêm về ngồi Rap thi tao vẫn thần tượng mày
    Tao biết!
    Cuộc sống của mày vất vả sao mày không chấp nhận nó để 5 năm sau những anh Rapper cùng lứa với mày quên đi chính mày quay sang lại diz mày,khi vừa ngày nọ cùng ngụm cùng say ?
    Tuổi của mày tao phải gọi bằng anh,một số thằng kém tuổi tao vẫn gọi bằng anh vì họ hơn mày ở cái cách sống.
    Cái chân lý đó chắc mày chẳng bao giờ nhận ra
    Mai sau may mắn mày có gia đình con mày nhìn mày cũng chẳng bao giờ nhận ba.
    Hãy nghĩ lại người ơi hãy...
    Đừng mãi đắm trong giấc muôn màu
    Chốn xa nào vẫn có 1 lòng tin vẫn luôn dõi theo
    Luôn chở che mà sao vẫn còn vô tâm quá
    Hãy quay về quay về bên vòng tay
    Mỗi đêm lạnh giá băng ai nào hay
    Và ng hãy trở về bản thân mình
    Và đừng đánh mất mình e hỡi...
    Nhạc của mày thì hay thật -- Không ai chê !
    Lương xỉ của mày như bài văn ngu dốt, thầy giáo -- Không ai phê !
    Bản thân của mày đang còn ăn bám sao mày vỗ ngực tự tin là bản thể ?
    Với tao Rap là trò chơi mà tao đam mê như lẽ sống,thiếu nó như con người không thể thiếu đi miếng cơm và bát gạo
    Tao vẫn biết tao chưa bằng ai tao cũng tao đang ở đâu,bạn bè cho tao những gì
    Bấy lâu ca hát mày bỏ vào thư rồi mang đi gửi ,về nhà đú đởn mày mới nhớ ra mày quên ghi địa chỉ
    Hỏi sao dòng đời lạc.
    Tao nghĩ mày đừng nên trách vì lòng mày bạc.
    Sự nghiệp tiêu tan đốt cháy tất cả ngồi đó mày ngắm tàn tro mày bay mất
    Mày coi mẹ mày như người lạ nơi cuối con đường bước qua rồi đi theo nơi thuộc vê`
    Nỗi nhớ lừa phình vài em 9x thành người quen ở cuối con giường .
    Nhạc của mày thì tao vẫn nghe.
    Trình độ của mày thì tao vẫn care
    Nhưng cách sống của mày chẳng khác những đồng bạc lẻ
    Một lời dạy mày tao nghĩ chắc mày sẽ cay.
    Nhưng sự thật mà, suy nghĩ luôn khó lung lay.
    Không name không fame tao vẫn là tao mày vẫn là mày, có cố có thành không cố sẽ bại,hào nhoáng cơn gió thổi bay .
    Stop ! đam mê !
    Chẳng nhẽ đem những bài nhạc mày tặng người yêu mang về cho mẹ làm quà.
    Hay flow của mày mang ra nhuộm tóc cho mẹ mày -- Thầm mong không phải nhân quả ?
    Cũng mong 1 ngày không xa.
    Khi cảm xúc mày hết thăng hoa.
    Thì hãy về nhà quỳ xuống đặt tay lên ngực nhìn lên bàn thờ bố mẹ và gọi 1 tiếng : Ba....................
    Hãy nghĩ lại người ơi hãy...
    Đừng mãi đắm trong giấc muôn màu
    Chốn xa nào vẫn có 1 lòng tin vẫn luôn dõi theo
    Luôn chở che mà sao vẫn còn vô tâm quá
    Hãy quay về quay về bên vòng tay
    Mỗi đêm lạnh giá băng ai nào hay
    Và ng hãy trở về bản thân mình
    Và đừng đánh mất mình e hỡi...

Komentáře • 414