Những hành trình vô định Không biết ngày mai em là ai Đang bước đi trên con đường xa lạ Mọi thứ lung linh như giọt sương trên chiếc lá Và đường đi thì muôn trùng Thoáng chốc buông tay Để được hít một hơi thật sâu Định thần đâu là đường về Chợt thấy: đã đi qúa xa Em đứng đây với chỉ em Em đứng đây một mình Cố níu giữa không buông đôi tay này Dù mọi thứ như chiếc đèn cầy sắp tan Gió đã cuốn những bông hoa trong vườn Giờ vụn vỡ chỉ còn những nhánh trơ Những ánh mắt tan trong hư không Để ngày tháng xoá nhoà những vết thương Dẫu vẫn biết em sẻ không thể Hoà lòng mình vào thế giới của tôi Bằng nụ cười Có những thế giới mông lung Chập chờn giữa tỉnh và say Còn lại gì ngoài tro tàn Mộng tỉnh thức giữa muôn giấc mơ Em đứng đây với chính tôi Trong giấc mơ của tôi về em Cố níu giữa không buông đôi tay này Dù mọi thứ như chiếc đèn cầy sắp tan Gió đã cuốn những bông hoa trong vườn Giờ vụn vỡ chỉ còn những nhánh trơ Những ánh mắt tan trong hư không Để ngày tháng xoá nhoà những vết thương Dẫu vẫn biết em sẻ không thể Hoà lòng mình vào thế giới của tôi Cố níu giữa không buông đôi tay này Dù mọi thứ như chiếc đèn cầy sắp tan Gió đã cuốn những bông hoa trong vườn Giờ vụn vỡ chỉ còn những nhánh trơ Những ánh mắt tan trong hư không Để ngày tháng xoá nhoà những vết thương Dẫu vẫn biết em sẻ không thể Hoà lòng mình vào thế giới của tôi Bằng nụ cười
Những hành trình vô định
Không biết ngày mai em là ai
Đang bước đi trên con đường xa lạ
Mọi thứ lung linh như giọt sương trên chiếc lá
Và đường đi thì muôn trùng
Thoáng chốc buông tay
Để được hít một hơi thật sâu
Định thần đâu là đường về
Chợt thấy: đã đi qúa xa
Em đứng đây với chỉ em
Em đứng đây một mình
Cố níu giữa không buông đôi tay này
Dù mọi thứ như chiếc đèn cầy sắp tan
Gió đã cuốn những bông hoa trong vườn
Giờ vụn vỡ chỉ còn những nhánh trơ
Những ánh mắt tan trong hư không
Để ngày tháng xoá nhoà những vết thương
Dẫu vẫn biết em sẻ không thể
Hoà lòng mình vào thế giới của tôi
Bằng nụ cười
Có những thế giới mông lung
Chập chờn giữa tỉnh và say
Còn lại gì ngoài tro tàn
Mộng tỉnh thức giữa muôn giấc mơ
Em đứng đây với chính tôi
Trong giấc mơ của tôi về em
Cố níu giữa không buông đôi tay này
Dù mọi thứ như chiếc đèn cầy sắp tan
Gió đã cuốn những bông hoa trong vườn
Giờ vụn vỡ chỉ còn những nhánh trơ
Những ánh mắt tan trong hư không
Để ngày tháng xoá nhoà những vết thương
Dẫu vẫn biết em sẻ không thể
Hoà lòng mình vào thế giới của tôi
Cố níu giữa không buông đôi tay này
Dù mọi thứ như chiếc đèn cầy sắp tan
Gió đã cuốn những bông hoa trong vườn
Giờ vụn vỡ chỉ còn những nhánh trơ
Những ánh mắt tan trong hư không
Để ngày tháng xoá nhoà những vết thương
Dẫu vẫn biết em sẻ không thể
Hoà lòng mình vào thế giới của tôi
Bằng nụ cười
ngày nào cũng nghe
Huhuhuhu lâu lắm rồi các anh mới ra nhạc. HÓng
Nhạc hay mà ít người biết tới quá
Hơi lâu rồi nha mấy ô a giai tuiii
Quá hay
Nghe quài không chán
sắp tới có album mới nào không mấy anh ơi 🤘
có bạn nào dò được hợp âm bài này không cho mình xin với ạ
Verse: D5 - G5 (Power Chord)
Chorus: D - G - Em - A
Chúc bạn tập thành công bài hát nhé !