Màn đêm buông, cùng mây đen gió lạnh. Rừng âm u những bước chân vội vã. Mịt mờ sơn khê, ngày đi biết có về. Chẳng ngại gian nguy, chẳng nề dẫu hy sinh. Đường lên phía trước, ánh trăng dìm xác thù. Át tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru Tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn Dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan. Đoàn quân tiến bước, giữa mây trời ngút ngàn Dẫu mưa giông đạn bom, quyết không từ nan Từng đoàn quân tiến bước, giữa mấy trời ngút ngàn Giữ non sông, bằng những trái tim Việt Nam. Non sông Việt Nam.
Màn đêm buông, cùng mây đen gió lạnh.
Rừng âm u những bước chân vội vã.
Mịt mờ sơn khê, ngày đi biết có về.
Chẳng ngại gian nguy, chẳng nề dẫu hy sinh.
Đường lên phía trước, ánh trăng dìm xác thù.
Át tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru
Tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn
Dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan.
Đoàn quân tiến bước, giữa mây trời ngút ngàn
Dẫu mưa giông đạn bom, quyết không từ nan
Từng đoàn quân tiến bước, giữa mấy trời ngút ngàn
Giữ non sông, bằng những trái tim Việt Nam.
Non sông Việt Nam.
HAY
Cảm ơn bạn ! 😐 nhạc phẩm ngắn nhg tất hay
bro tiên tri hả?, đăng 2021-2024 nổi luôn=))
Giơ tôi mới hiể tại sao những người có tuổi thường thích nghe dòng nhạc này.có lẽ mình cũng đang dần có tuổi rồi .cảm thấy ngày càng yêu nước hơn 😅😅
Haiii