Guitar Solo Ngày Chưa Giông Bão (OST Người Bất Tử) | Bùi Lan Hương
Vložit
- čas přidán 17. 03. 2021
- MV Gốc : • Ngày Chưa Giông Bão (O...
► Cảm ơn các bạn đã xem video của mình
► Hãy ủng hộ mình bằng các like share và Đăng ký kênh
► FACEBOOK : / 100080297867564
► FANGAGE : / 114775991213437
► GRUOP GIAO LƯU : / guitarnghiepdu
► KÊNH GUITAR KHÁC CỦA MÌNH : / @thao--guitarnghiepdu3105
► TIKTOK : Beebaybong
► Mọi vấn đề về bản quyền xin liên hệ Gmail
► Gmail : CuKhoai1102@gmail.com
► DONATE - ủng hộ hoặc yêu cần bài hát bạn mong muốn
Ngân Hàng : agribank bắc quang hà giang
STK: 8209205221071
Tên Người Nhận : Lê Đình Thạo
© Bản quyền thuộc về Bee Bay Bổng
© Copyright by Bee Bay Bổng ☞ Do not Reup
Mong rằng tạp âm không làm mọi người quá khó chịu
M.n Like share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé
Hay lắm ak ạ
Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ
Và anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà
Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng?
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu
Lạc bước giữa những đam mê tăm tối
Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi?
Người năm xưa đâu rồi?
Lạnh băng tiếng khóc cười
Anh ở nơi xa xôi vô lối
Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta
Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ
Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa
Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà
Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng?
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu
Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng?
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu
đanh hay tui mong như z haa
đánh nhiều lên nào
Bạn đàn bài này có hồn quá
Tuyệt quá ak ơi
Cảm ơn em
1 ngày không biết nghe bài này bao nhiêu lần . Anh ơi hướng dẫn bài này đi . Bài này em thích lắm luôn mà giờ mới có anh hướng dẫn . Em không tự chuyển soạn được hix .
@@ a sẽ cố gắng nha. đợt này lười hdan quá @@
Bài này hay quá , hi vọng có hướng dẫn ,
😍😍
hay quá huhu
Cảm ơn quỳnh anh nhé
Nice!!
cảm ơn
Hay wá
cam ơn bạn
Hướng dẫn bài này đi anh dẫu video này lâu rồi nhưng mong Anh thấy thật sự em rất thích bài này và mong sớm tập được bài này mong Anh thấy lời thỉnh cầu này huhu
cảm ơn bạn đã yêu cầu. mình sẽ cố gắng
Mong rằng bạn sẽ làm video hướng dẫn bản này, mình rất thích bài này. Cảm ơn bạn.
Cảm ơn mình sẽ cố gắng
Hay lắm anh ơi ,giá như có ai hướng dẫn thì tốt biết mấy
Mình sẽ cố gắng
hay qá hướng dẫn đi a ơiii
@@@@@
Anh đánh bài
Bạch nguyệt quang và nốt chu sa đi ạ❤️
ok e ơi
Hướng dẫn solo bài này đi anh😍
Hướng dẫn bài này đi bạn . Thích bài này lắm luôn ý
A ơi hướng dẫn đi mà. E tìm bài này lâu lắm rồi . Giờ mới thấy có a hướng dẫn
sr e bài này lâu quá rồi a quên hết r @@
Anh đánh thử bài To The Moon của Hooligan đi ạ
OK để a thử
@ dạ ok a bài đấy ít người biết mà giai điệu nghe bắt tai lắm
Làm hướng dẫn đi ạ
Là em tự đa tình đi bạn ơii
OK bạn
Bài này có hướng dẫn kh anh ơi 🥺 hay quáaaa
bài này chưa có hd e ạ
@ hóng anh ạ :3
☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️
Hướng dẫn đi anh ớiii
Hóng 1 tháng r chưa có hd
Bài này k HD nữa b ạ
Hướng dẫn đi anh
Anh ơi hướng dẫn đi mà . Hixxx
Làm hướng dẫn đi anh, hóng mấy tháng r 😭😭😭😭😭😭
Hay...mà kênh ít tương tác quá...không hiểu
Cản ơn e. Like share để nhiều ng biết tới hơn nhé
Cảm ơn e
Lúc nào đáng bài Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý đi e
vâng có t.g e sẽ đánh
Đ** nói nhiều..1 sub 1 like :))
cảm ơn b nhé
UwU
💓
Có hướng dẫn bài này donate 300k 😁
Haha bạn đặt riêng mình làm riêng cho b
@ check mail ah
Toàn chọn bài hay ko à. Ko hướng dẫn là buồn lắm :))
Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ
Và anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà
Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng?
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu
Lạc bước giữa những đam mê tăm tối
Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi?
Người năm xưa đâu rồi?
Lạnh băng tiếng khóc cười
Anh ở nơi xa xôi vô lối
Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta
Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ
Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa
Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà
Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng?
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu
Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ
Và anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà
Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng?
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu
Lạc bước giữa những đam mê tăm tối
Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi?
Người năm xưa đâu rồi?
Lạnh băng tiếng khóc cười
Anh ở nơi xa xôi vô lối
Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta
Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ
Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa
Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà
Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng?
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu
Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng?
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu