Không lẽ | Nhiên An- thơ Sâm Cầm | Lê Toàn @show Bâng khuâng niềm thương
Vložit
- čas přidán 12. 09. 2024
- Không lẽ....
Thơ: Sâm Cầm
Nhạc: Nhiên An
Hát: Lê Toàn
Hòa âm & piano: Quốc Thái
Violin: Sơn Mạch
Lyrics:
Đôi khi ta ngồi thêu mơ ước
hoa gấm mọc về một nẻo xanh
mộng vẫn nuôi đầy trong đáy mắt
hồn mơ mai mốt bỏ hư danh
Ta cưỡi mây về thăm thị trấn
dựng một chái nhà, nghe giọt sương
rủ dăm đứa bé ngồi đọc sách
nằm nghe đất hát giữa hiên vườn ...
Không lẽ suốt đời ta rong ruổi
áo giáp đã sờn như quê hương
kiếm cầm trên tay, lòng ngơ ngác
vì đâu ta lạc giữa áo cơm?
Không lẽ ta thối lui như thể
chạy trốn trận đồ đã lấm thân?
Ừ thôi, cứ tả tơi cho hết
giũ áo một lần, giũ áo một lần
chẳng phân vân…
#nhienan
#samcam
#letoan
Copyright thuộc về Nhiên An
Xin không reupload
Contact: phideaver@gmail.com
-----------
Nguyên văn bài thơ:
Đôi khi ta ngồi thêu mơ ước
hoa gấm mọc về một nẻo xanh
mộng vẫn nuôi đầy trong đáy mắt
hồn mơ mai mốt bỏ kinh thành
Không lẽ cưỡi mây về thị trấn
dựng chái nhà suông, nghe sương rơi
rủ dăm đứa trẻ chơi đọc sách
nằm nghe đất thở dưới hiên trời
Không lẽ suốt đời ta rong ruổi
áo giáp đã sờn như quê hương
kiếm cầm trên tay không biết đích
vì đâu ta lạc giữa áo cơm?
Không lẽ ta thối lui như thể
chạy trốn trận đồ đã lấm thân
ờ thôi cứ tả tơi cho hết
giũ áo một lần chẳng phân vân
Ngấn làm chi nữa, con mắt ướt
lòng còn bề bộn nỗi riêng - chung
thành trì dấu yêu xin gói ghém
chờ ngày bụi đỏ quấn mù tung
Nhưng giờ thị trấn đâu buồn nữa
lắm kẻ mơ về nằm im hơi
một mai kinh thành như bia mộ
ta về thị trấn, bỗng-mồ-côi
Saigon, 8.8.19
- Sâm Cầm -