PHẬN XA CHA MẸ - LƯƠNG BÍCH HỮU - NHẠC VU LAN BÁO HIẾU

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 8. 09. 2024
  • PHẬN XA CHA MẸ - LƯƠNG BÍCH HỮU
    - Sáng tác: Khánh Đơn
    - Trong buổi lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2014 tại chùa Hoằng Pháp (Saigon)
    Gởi tặng những người con xa quê, xa cha mẹ... trong đó cho chính tôi, một người xuất gia nơi đất khách.
    Nghe tiếng chuông chùa, vang vọng chiều nay
    Con nhớ cha già, nhớ mẹ hiền ở nơi quê xa...
    Lạy Phật - Quan Âm, từ bi ban cho cha mẹ của con
    Được nhiều sức khỏe, để cho con trẻ xa quê yên lòng
    Ba nén nhang trầm, con nguyện thành tâm
    Tôn kính dâng Ngài, ước mẹ hiền ở mãi bên con
    Và cầu cho cha của con không lo không phiền
    Dù cho, trần gian sóng gió đời bao giông tố mẹ cha vẫn an lành
    Ngày Rằm Vu Lan, con cám ơn Trời, cám ơn Phật
    Vì đã cho con đến hôm nay, một bông hồng đỏ thắm tươi con cài trên ngực
    Phận đời xa quê, không ở bên mẹ với cha hiền
    Buồn lắm ai ơi! thế nên ai gần cha gần mẹ, thì hãy thương lấy cha mẹ mình.

Komentáře • 2,7K