Bạc Thị Xuân (Tình sơn nữ sông đà) Đám cưới Bắc Yên

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 11. 09. 2024
  • Ngàn năm bên nôi nghe lời ru của mẹ
    Ngàn năm quê hương ơn nặng nghĩa tình cha
    Chợt sóng reo vang con sông Đà thức giấc
    Vùi đập ngăn sông đón dòng điện sáng.. ư hừ
    Về nơi quê xa em về nơi anh gọi
    Rừng xanh cao su nếp sàn ngói đỏ tươi
    Kề sát bên nhau nghe hơi thở nồng ấm
    Lồng ngực rung lên con tim như muốn vỡ
    Ánh mắt nào rơi qua cửa sổ
    Để gọi sông Đà nhớ mãi người ra đi
    Ánh mắt nào rơi qua cửa sổ
    Để hồn ta lỡ hẹn trăng ngàn
    Anh ơi... nếu mình thương nhau hãy nắm chặt bàn tay
    Và hãy cho ngọn lửa tim bùng cháy
    Nếu mình thương nhau ta vượt thác đèo cao
    Để ngọn lửa trong tim ta cháy mãi, cháy mãi...
    Đừng xa nhau anh ơi anh ơi
    Trời sáng sao Khu Lu, Nàng Ủa
    Để lại nỗi buồn thao thức ngàn đêm thâu
    Mình bên nhau anh ơi, anh ơi
    Ngọn lửa trong tim không bao giờ tắt
    Ngọn lửa trong tim nơi miền quê mới...
    Em gửi trọn tình yêu trao anh.

Komentáře • 18