Tuyển Tập Hòa Tấu Sáo Trúc Hay Nhất - Sáo Trúc Oanh Cún
Vložit
- čas přidán 4. 11. 2016
- Sáo Trúc Oanh Cún
NGUYỄN THỊ KIM OANH
STK: 0451000504299
Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh thành công.
Liên Hệ hotline: 032.68.68.0.68
Zalo: 0326868068 (Sáo Trúc Oanh Cún)
--------------------------------------------------------------------
fb Oanh Cún: saotrucoanhcun97
Fanpage: / saotrucoanhcun
Web sản phẩm: shopee.vn/nguyen_oanh_97
---------------------------------------------------------------------
Chuyên cung cấp :
+ Sáo Trúc, Sáo Nứa Việt Nam chất lượng cao đẩy đủ các tone sáo.
+ Sáo Mèo Việt ( đơn và kép )
+ Sáo Mèo Tàu, Dizi tàu các loại
+ Tiêu Trúc tím, Tiêu trúc vàng, Tiêu 3 khúc, Tiêu 2 khúc
+ Sáo Bầu giả ngọc Sáo Bầu quả thật
+ Harmonica , oacrina
dạ e cảm ơn mn đã ủng hộ Sáo Trúc Oanh Cún ạ
0p
333
3333
❤ quá đỉnh
))
một kiếp trần gian mấy vạn ngày ,
bồng bềnh trôi nổi kiếp đắng cay ,
bôn ba ngang dọc đời sương gió ,
ngoảnh mặt quay về vẫn trắng tay !
Đa số người vào đây nghe nhạc này đều sống rất tình cảm
Ngỡ ngàng tiếng sáo giai nhân💕💕💕Tình si bay bổng dương trần mê say💕💕💕Hồn ta uống cạn gió mây💕💕💕Nghiêng mình cảm tạ phút giây tuyệt vời💕💕💕
mus said: nge thằng này biết đang thất tình
Mỹ miều quá! chỉ có trung quốc mà thôi
Nguyễn Lương Bằng ơn OPPO
Hảo thơ hảo thơ 😆😆😆
thơ hay😂😂😂
Chưa từng vào xem clips nào lại thấy toàn lời bình luận bằng thơ như thế này! Vô cùng thú vị! Cảm ơn nhạc sĩ 10 thì cảm ơn các tác giả mần thơ 9,5! Tặng nàng nhạc sĩ điểm mười; Chín rưỡi còn lại tặng người làm thơ...
Gió lạnh heo hút buổi chiều đông
Thả hồn cùng gió với dòng sông
Biển người mênh mông ai còn nhớ
Khi ta trở về chốn hư không.
Cho mình copy nhà bạn! :)
“ Lá vàng rơi rụng , chiều lẻ bóng
Ngoảnh đầu nhìn lại , sầu thương nhớ
Người đã đi rồi , lòng vẫn thương
Kiếp này không duyên, đành lỡ hẹn
Vạn kiếp chân tình , giữ trong tim”
😘
Sống giữa chợ,nhưng lòng không chợ
Ở trong nhà,mà tâm vẫn mênh mông
Lên đỉnh núi,thấy dòng đời quá chật
Trải lòng theo, tiếng sáo thấy hư không
Ngồi nghe tiếng sáo đọc thơ hay
Trần gian nơi này thoảng gió bay
Hồng nhan tri kỉ liệu có mấy
Phiêu du lãnh cảm tình nồng say !
Khôn ngoan không lại với đời
Thôi thì cứ dại để đời nó khôn
Thiên hạ cười ta sống đơn độc
Ta cười thiên hạ mãi hai lòng
Nhắm mắt xuôi tay vào cõi mộng
Mãi mãi mộng mơ mãi một mình
hâm
@@myquyen3017 hâm
Sáo ai vẳng vẳng, giữa đêm trường.
Chỉ còn mình tôi, với nhớ thương.!!!
Người đi, người ở lòng tan nát.
Biết đến bao giờ, hết vấn vương..!!!
Lạnh thấu tâm can, sương buốt giá
Tâm tư siết chặt, tựa sắt đá
Lòng tan vỡ, từ bỏ một tri kỷ
Cả đời này, cô độc mình ta
Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết
Tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan
Hoa xinh hoa nở hoa lại tàn
Tình đẹp tình sầu tình lại tan 😔😔🥺🥺
XIN BÀI THƠ NHÉ
Đời là vô thường. Xin bạn bài thơ nhé!
Thơ hay. Mà mỗi câu bỏ đi chữ lại thì có hay hơn ko ạ mn
Chuẩn
Nghe buồn rầu
Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình mây mãi trôi xa
Trăng vô tình trăng đùa với gió
Em vô tình em có hiểu lòng anh
Em vô tình thì làm sao e hiểu
Hay
Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình mây mãi vẫn bay
Trăng vô tình trăng đùa với gió
Người vô tình đâu thấu hiểu lòng tôi
Cũng gì chư tiền mà em đã quên tình ta
Ngày trước thất tình hay nghe
Biết chè đắng nhưng vẫn uống
Biết rượu cay nhưng vẫn say
Biết ng ko yêu nhưng vẫn nhớ
Đơn phương dang dở nhưng vẫn chờ .....?
Cho copi nhe b
hay
Làm thơ là để rãi lòng
Thổi sáo là để rãi dòng tương tư
Thương hoa rồi hoa vẫn tàn
Thương nàng là để tình chàng trong tim
Vi đắng vị cay mới là rượu
Vị ngọt vị sầu mới là yêu
Dẫu biết tình say ta vẫn uống
Dẫu biết tình đau ta vẫn yêu
hay quá bạn oi
Lưng trời tiếng sáo trúc bay
Ngan nga trầm bóng đắm say lòng người
Thiên nhiên cảnh sắc mây trời
Hoà trong tiếng sáo môi trôi ngọt ngào
Khi lóng động khi vụt cao
Mê ly tiếng sáo... đi sao lòng người
Bờ tre vụt vút cong
Vít cơn gió giữa thỉnh không quay về
Nâng tiếng sáo trúc nơi quê
Của người thôn nữ các khuê dịu dàng
Anh nghe tấu khúc mơ màng
Bàn tay em lướt nhẹ nhàng tiếng tơ
Tấu khúc tha thiết câu thơ
Tiếng lòng ngân mãi giờ Quên đây
Lướt zô nghe nhạc xã stress
Lướt xuống comment xem thế nào
Ai ngờ xuống thấy toàn thơ thánh
Thơ tôi nghe hãy xin chấm nhẹ
Đa tạ các huynh đã ghé qua
Đa tạ huynh đệ đã xem qua
Như thế mới chuẩn xin góp ý như vậy
Ghé qua là thăm nhà nhưng đây là cmt dạo nên k thể nói là ghé qua dk
Người yêu hoa trồng hoa chẳng mọc
Người vô tình cắm liễu liễu lại xanh
Người yêu em chân thành e chẳng nhận
Kẻ bạc tình e lại nhận người yêu.!
Ed
Đúng là đời
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Về nhà phụ mẹ phụ cha
Ở đây tụ tập làm thơ cái gì
Lắm nhà thơ ở đây v, e xin gửi 1 đoạn thơ của e.
Đời thế nhân tình, muôn kiếp khổ.
Ái nộ tình đời, vạn kiếp đau.
Đời thế nhân tình, tâm bất kháng.
Lánh nạn tình đời, nguyện kiếp tu.
Hay cho câu
Lánh nạn cuộc đời nguyện kiếp tu
Lúc đầu nghe nhạc êm tay,
Đệ đây kéo xuống xem qua mấy dòng.
Văn thơ bay lượn như rồng, danh môn kiếm khách trốn này quá đông.
Cuốn theo từng chữ từng dòng
đệ đây quên mất thả hồn theo thơ.
tiên sinh quá lời
phuocgd94 ho 🤣🤣🤣
Thả lòng theo thơ vần hơn đó bác
Xin sửa vài dòng
Lúc đầu nghe nhạc êm tay
Đệ đây kéo xuống xem ngây mấy dòng
Văn thơ bay lượn như rồng
Danh môn kiếm khách buồn lòng quá đông
Cuốn theo từng chữ từng dòng
Đệ đây xuất khẩu mấy dòng thành thơ
(H-H 15/8/20)
@@haohoa2426 hay
Đắng cay chưa từng sao biết ngọt
Gió sương chưa trải biết chi đời
Mắt chưa đẫm lệ tim chưa nát
Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười
Hay
@Quốc Khánh Phạm thanks bn wa khen
@@GiangHuynh-oz5uf ai khen mày ngáo à
@@Luugiathai2701 ngáo thằng cha m
@@GiangHuynh-oz5uf tao nói ai khen mày đui à
Vào đây không chỉ nghe giai điệu vang vọng của tiếng sáo mà còn được học thêm vốn văn của cacban thật tuyệt
Ước gì trên bước đường lưu lạc
Một buổi chiều đông, lạnh gió mưa
Gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ
Giật mình nghe thấy tiếng em thưa.
Ai kia thổi sáo thật là hay
Không phải uống rượu vậy mà say
Làm ta nhung nhớ lại tình cũ
Nước mắt muốn trào thật đắng cay
Tiểu Thành
Mạn phép.
Ai kia thổi sáo thật là hay
Rượu đây chưa uống mà đã say
Làm ta nhung nhớ tình xưa cũ
Nước mắt đượm buồn khoé my cay.
Mk buồn mk uống rượu say
Say rồi mk lại nghe bài này đây
Mắt vẫn đẫm lệ từ xa xưa
Bao giờ mới quên được bài đây 😁
Tiếng sáo tương tư nặng nổi sầu
Kẻ buồn người vui có biết đâu
Mưa rơi nặng hạt mây thương nhớ
Lệ rơi trên sáo mấy ai lau
Trời cao nắng gắt gió thiêu thiêu
Hôm nay tôi thấy lòng buồn nhiều
Trông lòng nặng trĩu nào ai thấu
Nước mắt chảy dài giấu trong tim
Thơ Quá tuyệt ,đa tạ tỷ tỷ👍👍
ai còn nghe giống tôi ko.tiếng sáo như liều thuốc chữa lành những vết thương trong lòng ❤❤❤
Có ai giống tôi ko ạ ?
Tai nghe hòa tấu lệ rơi hoài
Nghĩ về người ấy mãi ko phai
Để lại một mình nơi trần thế
Nhớ thương vô hạn ko hề phai
Ba mươi năm năm vẫn miệt mài
Bước sang năm tám tìm được ai
Người trả lời dùm em được chứ
Đợi mãi đợi mãi đợi mãi đợi
Đành mỗi tối nghe hồn sáo chúc
Đọc bình luận các anh chị mà thôi
Cảm ơn tác giả và nhà thơ
Cho tôi hằng đêm mong lại chờ
Tai nghe mà lòng thầm ước mơ
Gặp được try kỷ như mong đợi
Tâm sự cùng nhau thêm tuổi đời
--'"-- CAO DUNG ---""-
Cay ko buồn sao cay rung lá
Đá ko buồn sao đá phủ đay reu xanh
Tim ko buồn sao tim rỉ máu
Người ko buồn sao tràn đầy nỗi u sầu
Cây không buồn sao cây rụng lá
Đá không buồn sao đá mọc rêu xanh
Tôi không yêu sao tôi lại nhớ
Nhớ em rồi tôi lại học cách quên
Tiếng sáo vi vu cho lòng dễ ngủ,
Gạt bỏ u phiền lưu lại tuổi xuân,
Thức giấc nữa đêm nghe lòng tỉnh lặng,
Thổi hồn vào những trốn thần tiên.
Thơ nghe đươc
Loạn tâm loạn trí loạn bước dài.
Hoá vào tiên cảnh chốn bồng lai.
Đâu đây tiếng sáo người không thấy.
Lạc bước phiêu bồng theo gió mây.
Rất loạn.
Mỗi khi loạn mh lại phải nghe
Tiếng sáo lay động hồn cô đôc
Dạo bước cuộc đời lòng thấy phiêu
Hai lăm mùa trăng chưa một nửa
Đi bốn phương trời tình vẫn thua
Tình đầu trong trắng xanh mơn mởn
Hỏi ai thâu đc tình đơn phương
Chắc do số phận đã sắp đặt
Hay mình không tốt chỉ vậy thôi
Suy nghĩ đêm khuya minh đã thấu
Đêm dài trôi mãi chỉ mình ta
Mỗi lòng nặng chĩu không ai hiểu...
Ung dung mà sống mặc kệ đơi !
Hay lắm bạn mỗi lần tôi vui hay buồn tôi nghe đi nghe lại liên khk
khá khen cho câu ung dung mà sống mặc kệ đời
Tiếng sáo trúc hay làm cho biết bao người say đắm lòng người để biết bao nhiêu người con gái phải theo
Nghe mà thấy lòng thanh thản hả bạn
Hay
lưng trời tiếng sáo trúc bay, ngân nga trầm bổng đắm say lòng người , thiên nhiên cảnh sắc mây trời, hòa trong tiếng sáo trên môi ngọt ngào, khi lắng động lúc vút cao, mê ly tiếng sáo đi sao đành lòng
Mưa buồn nhỏ giọt đáy sông sâu
Dóc rách đêm thâu vọng tiếng sầu
Nhớ ai ai nhớ mà chua xót
Mưa ướt linh hồn nát lòng đau
Để làm gì ạ
sầu não wa bạn oi
🌹🥰🥰👍💕😍
Nước chảy cho đá trôi nghiêng. Người vui chung thiên hạ tôi đây sầu riêng một mình
Uh
Đêm say ta lạc chốn hư ko
Tửu sắc say mê giấc mộng hồng
Lả lơi cung đàn trong tiếng sáo
Ấm lòng lạnh giá tiết trời đông
Nâng iếm dùm em, kìa quân tử
Phấn son mê muội cõi tiên bồng
Chân em mỏi rồi cho em tựa
Thân chàng em gối có được ko?
Bạn à hay quá bài thơ của mình
Đường hoàng tuyền mọc đầy hoa bỉ ngạn.
Sông vong xuyên ôm nổi nhớ nghìn năm...
Một đêm khó ngủ
Lướt nghe tiếng sáo trúc.
Chắc nghe được 3 đến 4 bài thế là ngủ
Cảm ơn tiếng sáo nhe!!!!!!
Đời ta ko trần cũng ko xương
Bước qua vô ải đến chốn này
Tựa rằng vô tình lại hữu ý
Tìm người sầu mộng hóa uyên ương
5điểm về chỗ😂
jeri nguyen. Tuoi xuân co dc la bao lâu đâu. Hay hương thu cho cuoc sông thây co ich đi.
Đời a cũng trải nhiều gió suong
Nguoi thương chưa có cũng chưa từng
Gặp e cô bé hữu duyên
Mún cùng jeri nguyen dx lam uyên ương
A thì vừa thấy đã thuơng
Ko bít bên ấy có thương ko nek
@@laphan4448 vừa thấy đã thương em mới không tin đâu em cũng chưa có người thương nè
@@jeringuyen714 phải ko ta .a nói thật ak nguoi miền tây ko bít nói dối đâu e
Nàng hay đi mây về gió
Chó sủa canh 3 ta ngỡ nàng về
Nàng đi nhẹ tựa lông vũ
Trần gian phũ phàng nên nàng rời xa
Ta vì quá thương nhớ nàng
Nên phiêu bạt khắp nhân gian để tìm
Nhưng sao tìm mãi không thấy
Thôi đành hẹn nàng tại chốn Âm Ti
Nghe mà buồn quá vậy bạn ơi
Kiếp này không nợ với nhau,thì thôi xin hẹn kiếp sau tương phùng
Cho sua canh3 ta ngo nang ve
Nang di nhe tua long vu
Chao oi that chua xot
Nghe sợ ma vl
Trưa hè nóng bức ,ngồi dưới bóng mát một cây xanh nào đó ,nghe tiếng sáo từ xa vọng về sao mà thân quen gần gũi như bị mê hoặc làm tâm hồn con người hòa tan với tiếng sáo hay đến say lòng
Nghe rat hay
Ai bảo cây không buồn không khóc
Ai bảo đá không sầu không nhớ thương ai
Cây không buồn sao lá vàng rơi rụng
Đá không sầu sao phũ kín rêu xanh
Đêm khuya thanh vắng mình ta bước
Quán cũ ven đường mình ta say
Cảnh xưa còn đó người đâu thấy
Chợt tỉnh chợt mơ mắt chợt cay
33ềPì
Ki
Biến vô tình , để sóng vỗ ngàn năm . Núi vô tình , che khuyết ánh trăng tà . Mây vô tình , mãi bay hoài theo gió . Người vô tình , chẳng thấu rỏ tim tôi
Hay
hay
Hẳn cả rỏ tim thì ai thấu nổi 😥
Hay
Muôn muôn sầu lệ rơi. Gió cứ vô tình bay cùng mây !
Trăm năm thương nhớ một dáng hình
Duyên tình đã lỡ kiếp Nhân sinh
Vằng trăng lạnh lẽo cười dương thế
Vạn kiếp đau thương cũng chữ tình
Hoa rơi trăm hướng hoa theo gió
Nước chảy xuôi dòng nước về đâu
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa đau thương hóa dại khờ
😔😔😔😔
Đã bao đêm trăng tròn lại khuyết
Tôi ngồi ôm mộng tựa cô đơn
Người vui say đắm bên tình mới
Tôi buồn thẫn thờ với đau thương
22:10 còn ai thức nghe cùng tôi , buồn tình lm thơ buồn mãi mà sao buồn chẳng vơi đi 😞
😔
Thời gian vô tình, năm tháng tang thương, âu cũng chỉ là 1 con số
Lặng nghe khúc nhạc buồn tê tái
Ngước mắt nặng lòng lệ hoen cay
Còn nhớ thuở xưa tình ngang trái
Nằm hồi nhắm mắt ngủ không hay
hihi
Muốn cuộc sống thanh thản thì phải nghe những âm thanh từ những Nhạc cụ Dân tộc ! Dù là quốc gia nào cũng vậy. Những âm thanh huyền diệu được các nhạc cụ dân tộc đưa chúng ta trở về quá khứ, nhắc nhở chúng ta về lịch sử cũng như truyền thống văn hóa và nền văn minh của nhân loại !
Nghe nhạc mà bao nhiêu huynh đệ xuất khẩu thành thơ, bởi mới khẳng định rằng âm nhạc luôn mang lại sự ảnh hưởng tuyệt vời cho tâm trạng
Ta ngồi một mình dưới ánh Trăng
Trăng Lên trăng khuyết trăng lại tàn
Tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan
Hoa nở hoa tàn hoa theo gió lạ
Ngồi nghe tiếng sáo dạ khúc sầu
Lòng tôi cô đơn ngấn lệ buồn 😴
..
Ngày qua trôi trong lặng lẽ...đến rồi đi
Nhìn trăm năm đời huyền hoặc vô vi
Nhìn hoa hóa tuyết ,đời ão hay mộng
Tuyết mênh môg , tuyết trắng phũ lòng ai ?
Trong hoa thấy tuyết,trong hoa thấy người
Tuyết,người,hoa,mộng chỉ là tuyết bay
Phút giây kì ngộ chợt thấu vô thường
Bước chân lãng khách dặm đường tha phương
Phong hoa tuyết nguyệt mấy vòng phù sinh
Một thanh sắc tướng tứ đại mong manh
Thâm tâm chất chứa tâm tình trần ai
Không màng đúng sai chỉ tâm tự tại
Không trời, chẳng Phật, chỉ ta với ta...
Hay wa you.
Tiếng sáo trong như nước ngọc tuyền
êm như hơi gió thoảng cung tiên
cao như thông vút buồn như liễu
nước lặng mây ngừng ta đứng yên
P
8
😁😁😁😁 😁 tôi cũng rất thích bài đầu vì hay quá thổi song tiếng sáo toàn bay về với các cụ tổ tiên hết
Gió thốc giữa đồng thấy lạnh kinh
Vòng tay cố siết tự ôm mình
Ô hay, ta lạnh đâu vì gió
Gió cũng như ta gió một mình
Hoa đẹp hoa thơm , hoa vẫn tàn
Tình nặng tình sâu , tình vẫn tan
Rượu đắng rượu cay , rượu vẫn hết
Người hứa người thề , người vẫn quên
Quả quýt non , không chua thì chát
Mối tình đầu , không nát thì tan
Nếu chọn hoa , không chọn màu sắc
Nếu chọn bạn , đừng nhắc chuyện giàu sang
Hoa hồng xinh , nhưng gai hồng sắc
Thấy hồng cười , chưa chắc hồng vui
Yêu vì sắc , sắc phai tình nhạt
Yêu vì tiền , tiền hết tình tan
Yêu vì tài , tài hư tình hỏng
Yêu vì mộng , mộng dứt tình đau.....
......Giao lưu ạ....
Tôi nghĩ bạn nên viết:
'' Rượu đắng rượu cay, rượu vẫn cạn
Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan. ''
Nghe có vẻ vần hơn so với '' vẫn hết''.
Fydudrjrfyt. Hffjrnnfkkrdifjiotjfjgjgj
Xa xa có người vấn vướng
Tình ta mãi nặng sầu
Người ở nơi đâu
Làm trái tim ta sâu nặng
Nàng và ta mãi khổ đau
@Tuan Nguyen ong noi may?
@Tuan Nguyen OMG! You guess it
Hoa đẹp hôm nay mai sẽ tàn.
Không gì vĩnh cửu để đeo mang.
Phước nghiệp ta gieo cứ theo mãi.
Duyên kiếp ngàn thu kiếp trần gian
nhhơ em trong đêm sao mơ màng
giật mình tỉnh mộng sao không thấy nàng
gió thổi trong đêm sao lòng tê tái
thì thầm nhỏ lệ rồi lại ngu nngơ
Thật tuyệt vời.. Mình Chỉ nghe được tiếng sáo vang vọng.. mình đi vào giấc ngủ mê say... như vậy cứ mỗi đêm.. Có Ai giống như mình ko vậy..!?😊
Độc bước sinh thành đời phiêu lãng
Tức hoạ si tình quạ đôi câu
Uyên ương xa cách sầu ly biệt
Ảo mộng không thành lệ tuôn rơi
Còn gì đâu... hỡi cố nhân!
Mình ta lạc bước giữa hồng trần
Trăng lên! Gió nhẹ hồn lẻ bóng
Nhân gian, Lạc lõng bước chênh vênh .
Cùng đi, cùng về, cùng chung lối
Ngày tháng lặng thầm vẫn cứ trôi
Ngờ đâu 1 ngày ng thay đổi
Bên ai sánh bước ......vậy còn tôi
Một tập hợp những bản sáo trúc tuyệt đỉnh! Thank you so much!
Nghe tựu khúc lòng ta say ta múa hoài
Chi bằng dùng nó để lòng ta tĩnh tâm
Chi bằng dùng để quên ik kì ức buồn
Đợi ngày về bên Phật sám hối nghiệp mình 😌😌😌
Sao du dương tỉnh lặng giữ đêm buồn
Nằm nhắm mắt mà ko xao ngủ dc
Nghỉ về đời quá khứ chẳng vào đâu
Nên thao thức một mình trong trầm😂😂😂 thầm lặng...
Giữa chốn nhân gian ngàn kiếp sầu
Vạn tình ai oán lệ tuôn rơi
Trần gian cô độc nào ai thấu
Tiếng cười u uất nghẹn trong tim
Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể
Thử hỏi tri kỷ có mấy người
tri ta la sau
Bé này nhìn xinh quá.
Giữa chốn nhân gian vạn kiếp sầu
Hỏi tình chàng ý thiếp ai sầu hơn ai
Huhu
Bạn thổi hay quá... hi vọng sau này dc cùng bạn hoà tấu thì ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực... mình đang tập guzheng mong ngày nào đó dc mời bạn hoà tấu 🙏
*Don't know if someone is reading this, but if you are: You are amazing and beautiful! I believe in you!* 💛💛
Vẩn vơ tiếng sáo tâm hồn lạc
Lơ lửng tầng mây tâm trí bay
Hoạ hình âm điệu muôn màu sắc
Mộng hồn ai đó tựa tiên sa
Uốn rượu ko phải để say
Uốn rượu để biết đắng cay là gì
Uốn rượu ko phải để sầu
Uốn rượu để biết trong đầu nhớ ai
Hay
Ok
Hay
Hay nhưng mà muốn làm thơ thì ghi đúng chính tả dùm cáii
Uống không phải uốn nhé!
Những lúc tâm trạng rất muốn nghe những bản nhạc như thế này.k biết nói cùng ai.buồn quá.nếu đau ngoài da thì gặp vui sẽ quên còn lòng buồn dù có ở nơi chốn đông người ồn ào cũng chỉ là gượng cười cho qua thôi.k thích nói chuyện chỉ muốn yên tĩnh nghe nhạc cảm nhận từng lời sâu lắng da diết trong tâm.ai cùng đồng cảm k ah
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng cái THAI
Một mai hết nghĩa hết tình
Con thì em đẻ một mình em nuôi!!!
Đời!!!
Đời không như là mơ. Tình không như là thơ, nhỉ?!
Ngang đời một giấc chiêm bao
Ngỡ như duyên phận dệt vào tình thơ
Quay đầu chỉ một giấc mơ
Gục bên chung rượu ai khờ hơn ta.
Trăng kia ai thả lên trời
Để ai thương nhớ , để đời xót xa
Cô đơn dưới ánh trăng tà
Lạnh từng cơn gió thoảng qua vai gầy
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Đêm khuya ngắm ánh trăng mờ
Nguyệt cầm trải khúc nhạc chờ đợi ai
Người đi xa khuất ngàn phương
Để đàn ai oán bi thương đượm buồn
Đang thất tình kh hay xin đừng ném đá nha mấy thánh …
Cuộc đời PHONG ba bão tố .
Một số người lại phá rối ăn chơi .
Ở ngoài kia nhiều người phải bương trải.
Để đổi lại sức khỏe người thân.
Bạn ơi hãy nhớ mãi một câu.
Đừng ăn chơi khi sức khỏe cha mẹ đã già.
Làm thơ là để đỡ sầu
Không ngờ các hạ mưu cầu thắng thua
Thơ hay chẳng có người mua
Mà sao ta mãi ăn thua làm gì?
(H-H 20/8/20)
Chí phải..cao nhân đắt thủ cao nhân trị
Loc Nguyen
Thơ hay chưa chắc người tài
Kiếm tiền một đóng dư Hoài mới hay
Tiêu buồn nghe để giải khuây
Thơ hay cũng chỉ mai đây đói nghèo.
(H-H 24/9/20 trong đó có tôi)
Tất bật hơn thua rồi cũng bổ. Thông dong tự tại vay mà vui
Cảnh giới thượng thừa rồi
@@LocNguyen-sw4gy de minh tiep ban 2 cau
Như tui thơ đây cả rổ
Bình luận hơn thua béo bổ j đâu
Thích quá đi thôi!! Nghe những âm thanh réo rắt của sáo qua những bản nhạc hay. Cảm ơn nhiều chủ kênh
trăng đã ngủ xin đừng đánh thức
tình chết rồi nhắc lại thêm đau
tay ôm nửa mảnh trăng sầu
có yêu mới biết tình đầu đậm sâu!
hay qua anh
Tinh yeu dau ai co the nao noi dc het cung k biet no den tu luc nao lam sao ngan cam dc con tim rung dong truoc mot nguoi ..du biet do la k the nhung sao long ta lai yeu nguoi ay neu biet truoc k co ket qua sao ta van theo duoi 2 chu tinh yeu ..trong long triu nang nhung tinh cam k biet noi voi ai trong luc nay thoi danh nt o day nguoi huu duyen se hieu nguoi vo tam se k hieu deu do dc
Tiếng sáo bay cao vút tận trời
Âm thanh lan tỏa buồn chơi vơi
Giọng ngâm ai đó buồn da diết
Khơi nỗi u hoài chuyện Liêu trai
Sáo ngân, ngân mãi bên đời
Tiếng rơi cung oán tiếng vời cung thương
Tiếng nào theo gió ngàn phương
Gởi người tri kỷ dặm trường mờ xa
😀
Hay
Vạn Sự Tuỳ Duyên nói hay đấy nhỉ
Gửi người tri kỉ dặm trường xa
Dai điệu ngân nga thả vào bài ca
Tương tư thương nhớ sao chỉ mình ta!!
(Lục dã tiên tung)
Lục dã tiên tung
nghe hơn năm vẫn thấy hay 😍🥰😘😘 biết bao kỉ niệm
Bài đầu nghe quá tuyệt vời ❤️
Ok
Lòng ta bâng quơ chốn này đây
Nói sao cho hết nỗi lòng người
Thôi thì viết lại nỗi tâm trạng
Đêm về lạnh lẽo , mỗi mình ta 😖
Nghe rồi nghe lại, lại muốn nghe
Nữa thơ nữa nhạc hồn bay nhẹ
Thoáng chút người xưa vờn trước mắt
Nhẹ nhàng còn lại nhạc và thơ
Nghe xong cuộc sống thấy yên bình biết bao, bao muộn phiền đều tan biến 🥰
tại hạ hữu duyên vô ý nghe sáo vào đọc đc
các bài thơ của các cao nhân cũng xin góp vài câu thơ mọn
hoa rơi hữu ý nước vô tình
em đến với anh đâu phải tình đầu tiên
anh đến với em tình đầu say đắm yêu
năm tháng ấy hữu duyên đôi ta đến
em đã cho anh biết tình là đắng cay
tình không cay không đắng sao tình mặn tình ngọt
anh quyết nhận cay đăng để yêu được em
em là niềm đau,là hạnh phúc trong anh...!
Chợt nghe tiếng sáo trúc du dương
Một khúc hồng trần tựa khói sương
Nhân sinh cứ ngỡ như mộng ảo
Yêu hận tình thù mãi vấn vương
- Danh vo -
Chốn mây trời ta lạc giữa thiên thu
Biết đi về đâu,biết đến nơi nào
Dù cuộc đời đưa ta đến vô đơn
Chính vì thế ta mới yêu cuộc đời
Thanh xuân 1 tách trà.
Nghe xong bản nhạc đã già đến chân
Ước gì gặp đc tri âm.
Để nghe bản nhạc tri âm cuộc đời
Yêu thơ là kẻ đa sầu .
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ 😊
tôi đây thích nhạc yêu thơ
không biết là mình đang sâu hay mơ
Miệng tui cười ai biết lòng tôi khóc
Mắt tui vui ai biết dạ tui sầu
Trời không lạnh sao lòng tui buốt giá?
Phố đông người sao vẫn thấy cô đơn?
Hay
Co don chj bun vay nguoi oi
Sửa câu cuối thành... Phố đông người lòng thấy cô đơn
tai tui khg tien
Miệng tôi cười ai biết lòng tôi khóc
Mất tôi vui ai biết tâm tôi sầu
Trời không lạnh sao tim tôi buốt giá
Phố đông người mà vẫn thấy cô đơn
22/8/2019 hôm nay em nghe lần này nữa là hơn 20 lần. Chỉ một câu là cái này rất thành công 🤣 rất hay
đêm đông gió buốt ánh trăng thanh
soi rọi lòng ta thấy buồn chăng
nôi buồn nỗi tủi theo làn gió
còn lại mình ta tiếng sáo đêm
Toàn là luc bat với thất ngôn tứ tuyệt. Bọn trẻ giờ vẫn còn thơ với ca, nhớ lại thời còn đi học quá, !!!
Thân như ánh chớp giữa trời giông
Hãy sống sao cho thật với lòng
Tiền tài danh vọng đâu còn mãi
Cuộc đời như mộng hoá hư không!
Thơ hay
Phố đông vô tình mình ta bước
Gió xuân hữu ý hoa đào lay
Mỹ nhân như rượu ngàn năm ủ
Ngắm nàng chưa uống lòng đã say
Mình sữa lại nhé:
Phố đông vô tình mình ta say
Gió xuân hữu ý hoa đào bay
Mỹ nhân như rượu ngàn năm ủ
Ngắm nàng chưa uống ta đã say
@@crushbabymusic2819 sửa lại như z mà thấy hay hơn của ng t ak
@@crushbabymusic2819 mùa đông đi uống ruợu àk mà say :))
Tiếng sau hay
mây AT Bv
Lúc không ngủ được nghe rất dễ chịu.có còn ai thích nghe như mình không
Nhạc đã hay đọc cmt của các cao nhân xuất khẩu thành thơ lại càng thêm hay
Mik vừa nghe vừa đọc cmt mik thấy nhiều bạn làm thơ hay thật
Tiếng sáo não lòng nàng có biết
Tâm tình ta theo những khúc nhạc
Dẫu biết chờ nàng trong vô vọng
Nhưng lòng đâu thể buông bóng nàng
Tiếng sáo làm cho tâm hồn con người trong sáng ,nhẹ nhàng, quên đi những ưu phiền trong cuộc sống.
Dòng đời xô đẩy lạc về đâu....!!!
Những suy tư tấm sự trôi theo nhạc vào ai sẽ hiểu điều đó
Cô đơn lẻ bước lạc lõng giữa thế gian....
Dạ thưa
Đố ai nằm võng ko đưa
Đố ai gặp lại người xưa ko nhìn
Đố ai quên dc chữ tình
Đố ai quên dc bóng hình người thương
Đáp là
người chết nằm võng không đưa
kẻ mù gập lại người xưa không nhìn
Thằng điên quên được chữ tình
ÓC CHó quên được bóng hình người thương !!! best thơ cmt dạo xin chào quý khách
...
@@tranat7100 ???
Hay
Chất quá cậu ơi... 🍀🍀🍀
Quá hay
Hay lắm , cảm ơn Sáo trúc Oanh Cún
cùng đi cùng về cùng chung lối
ngày tháng vẫn lặng thầm trôi
ngờ đâu một ngày người thay đổi
nàng bước bên ai vậy còn tôi....???